Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khát khao được sống của cháu bé 9 tuổi

Thảo Nguyên| 03/04/2012 06:43

(HNM) - 9 tuổi, cũng là 9 năm ròng rã, bé Nguyễn Thị Minh Thu ở thôn Vân Sa, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì phải chống chọi với căn bệnh suy tủy xương và thiếu máu bẩm sinh. Cháu Thu cao chừng 1,1m, nặng 15kg. Sự sống của cháu như ngọn nến nhỏ trước gió.

Nhiều năm ăn chực nằm chờ hết Bệnh viện Nhi đến Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, hằng tháng chị Hiền cùng con ở bệnh viện liền 10 ngày đến 2 tuần, không đi làm kiếm tiền được. Mọi chi phí thuốc thang, sinh hoạt cho cả gia đình đều dựa vào đồng lương bộ đội của chồng chị. Anh đóng quân ở Sóc Sơn, mỗi tháng chỉ về nhà một, hai ngày rồi lại đi làm nhiệm vụ. Lương tháng của chồng chị dành hết cho Thu đi viện để duy trì sự sống. Chị Hiền tâm sự: "Tháng đủ còn đỡ, tháng nào thiếu thì cực lắm". Từ ngày bố chồng mất (4 năm nay), chị Hiền lại trở thành trụ cột trong gia đình, vừa chăm sóc bé Thu và 2 đứa em nhỏ (5 tuổi và 5 tháng), vừa phụng dưỡng mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Nhưng có lẽ, việc khó nhọc nhất là xoay xở vay mượn tiền mỗi khi bé Thu phải đi cấp cứu. Không ít lần chị vay mượn từng đồng mà không đủ tiền đến bệnh viện.

Chị Hiền cho biết, bác sĩ tư vấn, nếu gia đình có điều kiện và có người cho tủy, tổng chi phí thay tủy cho cháu khoảng 500-600 triệu đồng. Về người cho tủy thì bố, mẹ và người thân cháu luôn sẵn sàng nhưng với số tiền quá lớn kia, gia đình nghèo bao giờ cho đủ.

Với hy vọng kéo dài sự sống cho con, gia đình cháu Thu cầu mong các nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí để cháu được thay tủy. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc chị Hiền số điện thoại 01258766136.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khát khao được sống của cháu bé 9 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.