(HNMĐT)- Đã lâu lắm khán giả yêu điện ảnh mới có cơ hội thưởng thức một bộ phim thuộc thể loại thần thoại, khoa học viễn tưởng lãng mạn -
"Ánh sao ma thuật" là bộ phim thần thoại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Neil Gaiman kể về chuyến phiêu lưu của Tristan Thorn, một chàng thanh niên sống ở làng Wall. Để chinh phục trái tim của người chàng yêu, Tristant đã hứa với cô gái trong mơ của mình là sẽ bước vào lãnh địa ma thuật nơi có những mụ phù thủy độc ác, thú vật biết nói và cây cối đáng sợ để đem về cho nàng ngôi sao băng đính ước.
Stardust bắt đầu với cảnh quay ở làng Wall yên bình. Sở dĩ ngôi làng có cái tên như vậy là vì ở làng có bức tường chắn để giữ cho người dân tránh xa một thế giới siêu nhiên đang tồn tại song song phía bên kia bức tường.
Chuyện kể rằng chàng trai trẻ Tristan đã hứa với cô gái xinh đẹp nhất làng mà chàng thầm yêu trộm nhớ sẽ đem về cho cô ngôi sao băng. Để thực hiện lời hứa đó, Tristan phải băng qua bức tường cấm và bước vào một thế giới bí ẩn đầy những câu chuyện ma thuật...
Ở vương quốc ma thuật Stormhold, Tristan phát hiện ra ngôi sao băng không phải như chàng tưởng tượng mà là một cô gái trẻ xinh đẹp đang bị thương. Nàng đang bị các hoàng tử của vương quốc Stormhold truy sát vì tranh giành ngôi báu, bị mụ phù thủy quyền năng Lamia tìm kiếm để có được sắc đẹp và tuổi trẻ vĩnh hằng.
Như một định mệnh, Tristan trở thành người bảo vệ nàng thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm. Bằng trí thông minh của mình và sức mạnh của tình yêu mới, Tristan không những cứu được cô nàng sao băng xinh đẹp mà còn khám phá ra thân phận thật sự của chàng.
Nhà văn Neil Gaiman là một tác giả từng dành nhiều giải thưởng trong sự nghiệp văn chương của mình. Ông viết từ truyện tranh cho đến tiểu thuyết và có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành kịch bản phim. Năm 1997, ông xuất bản cuốn Stardust được viết theo thể loại thần thoại. Stardust nhanh chóng lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất và được xem là một trong những tiểu thuyết hay nhất của năm. Câu chuyện trở thành hàng hiếm trong hàng vạn những tiểu thuyết khác vì nó mang màu sắc thần tiên. “Tôi kể về một chàng trai trẻ. Chàng đi tìm điều mà con tim khao khát nhưng cuối cùng chàng khám phá ra điều mà con tim chàng mong muốn thật sự”, tác giả Neil Gaiman nói, “Tôi hình thành ý tưởng đó trong đầu và viết liền một mạch”.
Lấy cảm hứng từ những trang truyện thần thoại của Gaiman, đạo diễn Vaughn đã quyết định chuyển thể thành kịch bản phim. Ông đã nhờ chính Neil Gaiman tư vấn để làm sao tái hiện đúng nhất ý tưởng của tác giả. Gaiman đã khuyên Vaugh mời Jane Goldman chuyển thể kịch bản. Jane là nữ tác giả người Anh nổi tiếng với tiểu thuyết Dreamland và là người đại diện chương trình truyền hình ở Anh có tên “Jane Goldman Investigates”. Cuối cùng họ cũng hoàn thành kịch bản cho phim, vẫn giữ được cái hồn của tiểu thuyết Stardust.
Bộ phim sẽ được khởi chiếu từ ngày 14/12/2007 tại các rạp trên toàn quốc.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.