Trong 22 ca sĩ tham gia, đã có hơn nửa hát lip-sync, gồm cả một số gương mặt ca sĩ hải ngoại được chờ đợi sau nhiều năm xa quê.
Đôi song ca Trúc Lam - Trúc Linh.
Đây là chương trình hội tụ nghệ sĩ từ nước ngoài trở về đông nhất từ trước đến nay, diễn ra trong 2 đêm 12-13/1, tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.
Các ca sĩ hải ngoại tham gia đêm diễn có những gương mặt đã định hình tên tuổi như: Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Sơn Tuyền, Lynda Trang Đài, Thanh Hà và những ca sĩ mới như: Quang Toàn, Trúc Lam, Trúc Linh, Loan Châu...
Ca sĩ trong nước tham gia có: Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Uyên Trang.
Với số lượng "sao" choáng ngợp, nhà tổ chức tuyên bố sô diễn bán hết vé từ 3 ngày trước khi mở màn. Thực tế, trong cả 2 đêm diễn, khán phòng nhà hát Hòa Bình không còn một chỗ ngồi.
Tuy nhiên, lượng người xem bỏ về khi chưa được nửa chương trình cũng không ít. Theo ý kiến một số khán giả, họ không chịu đựng được việc hát nhép quá lộ liễu của ca sĩ để phục vụ cho nhà tổ chức ghi hình.
Trong những tiết mục sử dụng nhiều vũ đạo như của ca sĩ Loan Châu với ca khúc Huyền Trân Công chúa, song ca Trúc Lam - Trúc Linh với bài Mãi cho tình lênh đênh, các ca sĩ chân dài chỉ mấp máy môi, thậm chí nhiều lúc còn quên cả nhép môi khiến xảy ra tình trạng "nhạc đi đường nhạc, miệng đi đường miệng".
Nhiều gương mặt hải ngoại khác như Lynda Trang Đài, Ái Vân cũng chọn cách... không hát thật.
Trước chương trình, nhà tổ chức đã tuyên bố với báo chí là sô diễn phục vụ cho quay hình, nên việc hát nhép có thể xảy ra.
Nhưng khán giả hoàn toàn không được biết điều này. "Tôi chờ đợi một chương trình theo đúng nghĩa liveshow với nhiều giọng ca đã nghe khá nhiều qua băng đĩa, nhưng khi xem thì hoàn toàn thất vọng", chị Hương Mai, quận Bình Thạnh, TP HCM - một khán giả của chương trình, phát biểu.
Tuy vậy, trong chương trình, các ca sĩ Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Elvis Phương, Trường Vũ, Thanh Hà, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải cũng đã hát live thực sự. Dù có tiết mục không hoàn chỉnh vì lý do sức khỏe, nhiều khán giả đã bày tỏ thiện cảm, vỗ tay nhiệt tình cho họ.
Theo VnExpress
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.