Ở tình huống đá phạt ấy, không ai để ý Gerard Piqué đã lao lên từ bao giờ, chỉ đến khi bóng được đưa vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả mới nhận ra người hùng khoác áo Barcelona.
Ở tình huống đá phạt ấy, không ai để ý Gerard Piqué đã lao lên từ bao giờ, chỉ đến khi bóng được đưa vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả mới nhận ra người hùng khoác áo Barcelona.
Tuy nhiên, sẽ thật lố bịch nếu ai đó ca ngợi, tán dương trung vệ 22 tuổi với pha lập công ấy. Đơn giản vì đó là một bàn thắng may mắn và chỉ từ "rùa" là diễn tả đầy đủ nhất.
Nếu như, hàng thủ Thổ Nhĩ Kì không bỏ quên Sergio Ramos vì cho rằng anh này đã rơi vào thế việt vị. Và nếu như hậu vệ Real Madrid không bị giật mình để bóng đập gối bật ra thì chắc chắn không đến lượt Pique ghi bàn. Mà ngay cả cú đệm lòng cận thành của trung vệ cao 1m93 này cũng suýt chút nữa bị thủ môn Thổ cản phá.
Song, may mắn là một phần tất yếu của cuộc sống, cũng như bóng đá và đêm Chủ nhật vừa qua Pique là người may mắn nhất. Một bàn thắng không thể nào quên với Pique bởi nó là duy nhất, vừa đủ để Tây Ban Nha giành chiến thắng.
Pha lập công ở phút 60 ấy không chỉ mang về cho Tây Ban Nha 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp đội quân của HLV Del Bosque giữ vững ngôi đầu bảng với mạch 5 trận toàn thắng, xứng danh đương kim vô địch châu Âu.
Bàn thắng ấy cũng là lời khẳng định cho sự trưởng thành của một ngôi sao đang dần bước vào độ chín ở tuổi 22. Pique thực sự đã chinh phục được các culé và giờ đến lượt hàng triệu tín đồ Spainards.
Trưởng thành trong đội B của Barca từ năm 2001-2004 cùng thời với Cesc Fabregas, nhưng vào tháng 7/2004 anh chuyển đến M.U trong sự "bất lực" của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan trước tình trạng chảy máu tài năng ở lò đào tạo La Masia khi ấy.
Tuy nhiên, phần do không “hợp đất”, phần vì quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm để cạnh tranh được với những đàn anh như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidić, Gerard đã phải trở về La Liga theo màu áo mượn của Real Zaragoza.
Thông tin thêm về Pique |
Gerard Pique có tên đầy đủ là Gerard Pique Bernabeu. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với đội bóng xứ Catalan vì ông nội anh chính là cố phó chủ tịch FC Barcelona - Amador Bernabeu. |
Tại La Romareda, Pique đã có 22 trận ra sân, ghi được 2 bàn thắng, góp phần vào vị trí thứ 6 của “sư tử” xứ Aragon mùa giải 2006/2007.
Chính nhờ những nỗ lực đó, Pique đã lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola để rồi trở thành mục tiêu đầu tiên trong danh sách cải tổ của tân HLV Barcelona.
Ông thầy 37 tuổi này muốn đội bóng của mình thu nạp thật nhiều các ngôi sao gốc Catalan, nhằm đánh vào tinh thần dân tộc tự lực tực cường.
Không những thế, Guardiola còn nhận thấy một trung vệ có chiều cao lý tưởng (1,93m), và cả sự đa năng khi có thể đẩy anh ra cánh phải nếu cần.
Về Nou Camp, Pique gần như ngay lập tức có cơ hội sát cánh bên Carles Puyol khỏa lấp lỗ hổng mà Gaby Milito để lại. Và khi cả đội trưởng Barca cũng không thể thi đấu thì Pique chính là điểm nhấn ở hàng phòng ngự bên cạnh đàn anh Rafael Marquez.
Mùa này, Pique đã có tổng cộng 29 lần thi đấu chính thức, trong đó 18 ở La Liga, 7 ở Champions League và 4 tại Copa del Rey. Tuy anh chưa ghi bàn nào ở La Liga nhưng đã có 2 lần lập công ở đấu trường châu Âu và cúp nhà Vua. Những con số ấy đủ cho thấy trung vệ 22 tuổi này phần nào đã giành được vị trí ở Nou Camp.
Và giờ đây, với bàn thắng đầu tiên trong màu áo La Seleccion thì dường như cánh cửa tới tương lai đã mở hẳn ra với Gerard Pique. Thế là đủ thấy vận may đã luôn mỉm cười với ngôi sao trẻ này đến thế nào.
Nếu HLV Guardiola không cố thuyết phục ban lãnh đạo Barca thì có lẽ họ chẳng bỏ ra tới 6 triệu bảng để đổi lấy một tài năng đã rũ áo ra đi song lại không tìm được chỗ đứng cho riêng mình ở giải đấu hào hoa nhưng đầy khốc liệt như Premier League.
Nếu như trung vệ người Argentina - Milito không chấn thương dài hạn thì chẳng biết đến bao giờ Pique mới có cơ hội ra sân. Và trong trường hợp, Pique không khẳng định được mình trong màu áo Barca, thì cũng không bao giờ có chuyện trung vệ 22 tuổi này lọt được vào mắt xanh của Del Bosque, để rồi có cơ hội lên tuyển.
Bình Minh/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.