(HNM) -
Một bức tranh trong không gian riêng của họa sĩ Thành Chương. |
NĂM 2016 tiếp tục là năm thị trường nghệ thuật Việt Nam đối mặt với những vấn đề bức xúc, nhất là nạn tranh giả, khiến niềm tin trong giới cũng như người yêu nghệ thuật càng giảm sút. Đó chính là lý do thúc đẩy Real Art tổ chức một hội chợ nghệ thuật chất lượng, trong đó tính minh bạch được đặt lên hàng đầu. “Domino Art Fair” không đơn thuần như “Tết Art” những năm trước chỉ chuyên về trưng bày và bán tranh Tết đương đại, mà đây là một chuỗi sự kiện liên hoàn về nghệ thuật khá tương đồng với mô hình trên thế giới.
Họa sĩ Trịnh Minh Tiến, người sáng lập Real Art cho biết: Thực tế thị trường mỹ thuật ở Việt Nam lâu nay hoạt động thiếu minh bạch, hướng ra nước ngoài là chủ yếu. Nhưng hội chợ nghệ thuật này sẽ hướng vào nội địa, đầu tiên là tôn vinh những cống hiến nghệ thuật của các nghệ sĩ đích thực tại Việt Nam, cùng đó sẽ tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận và tìm hiểu về đời sống nghệ thuật của đất nước.
Hội chợ nghệ thuật “Domino Art Fair” quy tụ 300 tác phẩm xuất sắc của 160 nghệ sĩ tên tuổi trên cả nước. Những tác phẩm này được lựa chọn và thẩm định giá trị bởi Ban cố vấn có uy tín trong giới: Họa sĩ Trần Huy Oánh, Trịnh Tuân, Lê Thiết Cương, Lê Kinh Tài, Lý Đợi, nhà nghiên cứu Phạm Long… Hội chợ trưng bày theo từng trường phái và nhóm nghệ thuật để công chúng dễ dàng tiếp cận và nhận biết, kể cả với những người mới bước vào tìm hiểu nghệ thuật. Ở đây, người yêu nghệ thuật được tư vấn và mua bán các tác phẩm một cách minh bạch với đầy đủ các thủ tục. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều cuộc tọa đàm về thị trường nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật “Biến tấu đương đại trên dòng tranh truyền thống Kim Hoàng” nhằm hồi sinh dòng tranh quý này và một mô hình giáo dục nghệ thuật cơ bản “school day” dành cho giới trẻ.
Điểm nhấn của “Domino Art Fair” tại Hà Nội chính là một gian trưng bày riêng của họa sĩ Thành Chương với chủ đề “60 năm đôi gà tồ” chào đón Xuân Đinh Dậu đang tới gần. Sở dĩ có không gian đặc biệt này bởi năm nay cũng là thời điểm tròn một hoa giáp họa sĩ vẽ bức tranh “Đôi gà tồ” - đoạt giải Vàng tại cuộc thi tranh quốc tế tổ chức tại Anh. Tranh của cậu bé 7 tuổi khi ấy thực ra vẽ đôi gà Đông Tảo nhà hàng xóm, mà trước đó Thành Chương đã say sưa ngắm nghía, hỏi han về giống gà kỳ lạ ấy. Từ bức tranh này người ta gọi ông là thần đồng, là “Chương gà tồ”. Thế nên, đây là một cái duyên và họa sĩ đã say sưa đêm ngày vẽ 60 bức tranh mới chỉ về gà với nhiều trường phái, góc nhìn khác nhau.
Hội chợ tại Hà Nội còn có một gian hàng cho các nhà sưu tập hoặc khách hàng của Real Art bán lại, ký gửi tác phẩm của mình. Đây là cách để gây dựng thị trường thứ cấp cho mỹ thuật Việt Nam - một điều chưa từng thấy ở trong nước. Tương tự như vậy, “Domino Art Fair” tại TP Hồ Chí Minh có gian hàng trưng bày riêng của họa sĩ Lê Kinh Tài với chủ đề “Con - Người”.
Khoan bàn đến tham vọng của nhà tổ chức muốn dần xây dựng một hội chợ nghệ thuật có thương hiệu và uy tín trong khu vực hay trên thế giới, đáng ghi nhận ở hoạt động này là nỗ lực đem đến một thế giới nghệ thuật đương đại, nơi người yêu nghệ thuật có thông tin đầy đủ và minh bạch về các tác phẩm, nơi công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật chân thực để nâng cao trình độ thẩm mỹ của bản thân... Những hoạt động như vậy phần nào sẽ lấy lại uy tín cho thị trường nghệ thuật Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.