(HNMO)- Bộ phim tình cảm pha chút kinh dị “Chạng vạng” (Twilight) dựa theo tiểu thuyết đầu tay ăn khách của nhà văn Stephenie Meyer. Bộ phim “Twilight” đã gây sửng sốt khi nó gây được sự chú ý đặc biệt cho khán giả trong ngày đầu công chiếu.
(HNMO)- Bộ phim tình cảm pha chút kinh dị “Chạng vạng” (Twilight) dựa theo tiểu thuyết đầu tay ăn khách của nhà văn Stephenie Meyer, tác phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng New York Times Bestselling với hơn 5,5 triệu bản in đã phát hành và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, chỉ đứng sau sau cuốn Harry Potter.
Bộ phim “Twilight” đã gây sửng sốt khi nó gây được sự chú ý đặc biệt cho khán giả trong ngày đầu công chiếu. Với kinh phí sản xuất thấp, chỉ với 37 triệu đô la, song đã đem về 70.6 triệu đô la ngay 3 ngày đầu công chiếu tại Mỹ. Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 12/12/2008.
Câu chuyện tình lãng mạn và ly kỳ
“Twilight” được kỳ vọng sẽ là một câu chuyện tình Romeo & Juliet hiện đại kể về mối tình li kì và lãng mạn giữa một cô gái bình thường và một chàng ma-cà-rồng “tốt”, người luôn ra sức bảo vệ cô gái chống lại sự tấn công của bọn ma-cà-rồng “xấu” trong lúc vẫn phải cố gắng kháng cự lại những bản năng tự nhiên hung ác tiềm ẩn sâu bên trong con người mình.
Dù cảm thấy rằng ở mình có đôi chút gì đó khác biệt nhưng cô gái Bella Swan (Kristen Stewart) vẫn chẳng mấy bận tâm để tìm cách thích nghi cùng cuộc sống hiện đại của những người bạn mới tại ngôi trường trung học Phoenix mà cô vừa mới chuyển đến. Khi mẹ tái hôn, Bella đã được mẹ gửi về sống cùng cha mình tại thị trấn sương mù nhỏ bé Folk quanh năm đầy mưa, nơi cô hầu như chẳng mảy may mong đợi sẽ có một sự thay đổi lớn nào xảy đến với mình.
Ngay ngày đầu tiên đến trường mới, Bella tình cờ gặp gỡ một người bạn học lạ lùng là chàng trai Edward Cullen (Robert Pattinson), người mang một vẻ đẹp đầy sức lôi cuốn và đồng thời cũng có những nét gì đó thật bí ẩn, khác xa bọn con trai mà Bella đã từng gặp. Bằng sự thông minh và hóm hỉnh sẵn có, dường như Edward có thể nhìn xuyên thấu những điều ẩn giấu bên trong tâm hồn của Bella. Ngay sau đó, cả Bella lẫn Edward đều bị cuốn hút vào một cuộc tình đầy bất ngờ và đam mê dù mối quan hệ đó đem đến muôn vàn nguy hiểm cho cả hai.
Edward có thể chạy nhanh hơn cả loài sư tử núi, cậu có thể dừng một chiếc xe đang phóng với một tốc độ cao chỉ bằng đôi tay trần của mình, cậu đã không già đi chút nào kể từ năm 1918. Cũng giống như những ma-cà-rồng khác, Edward là một người bất tử. Tuy nhiên, Edward không có răng nanh và cậu cũng không thích uống máu người, bởi vì, Edward cùng những thành viên trong gia đình nhà Cullens của mình là gia đình ma-cà-rồng hiếm hoi tồn tại trên thế gian này có đời sống khác biệt so với những ma-cà-rồng khác. Còn với Bella, cô là người mà cậu đã chờ đợi trong suốt 90 năm qua. Tuy nhiên, càng gần gũi Bella, Edward càng phải nỗ lực kiểm soát bản chất giống loài ma-cà-rồng hung ác của mình khi phải chống lại sự cám dỗ từ mùi hương đặc biệt tỏa ra từ Bella, thứ hương thơm có thể quyến rũ bất cứ một con ma-cà-rồng khát máu nào.
Thế rồi, một ngày nọ, những ma-cà-rồng du cư là James (Cam Gigandet), Laurent (Edi Gathegi) và Victoria vốn là những kẻ thù của nhà Cullens tìm đến thị trấn Folk và ngay lập tức bọn chúng bị cuốn hút bởi Bella, cô gái mang dòng máu con người hấp dẫn một cách kì lạ đã kích thích bản chất hung ác của bọn chúng. Liệu tình yêu dành cho Bella có đủ lớn để giúp Edward bảo vệ được người mình yêu thương và cũng từ đó Edward có tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi luôn có trong mình “bạn sẽ sống vì điều gì nếu như bạn là người bất tử?” hay không…
“Chạng vạng” lấn lướt “Điệp viên 007”
“Twilight” (Chạng vạng) đã nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ lứa tuổi teen trong lần đầu công chiếu vào tối
Tổng số tiền bán vé mà Twilight thu được trong 3 ngày đầu công chiếu tại thị trường Mỹ (tính đến ngày 23/11) là 70.6 triệu USD. Như vậy, chàng ma-cà-rồng-tốt-bụng Edward (Twilight) đã hạ gục chàng điệp-viên-khuây-khỏa James Bond (Quantum of Solace) (67.529 triệu USD). Đó là một con số ấn tượng so với một bộ phim không được đầu tư nhiều kinh phí sản xuất như Twilight (chỉ vỏn vẹn 37 triệu USD).
Như thường lệ, trong ngày đầu tiên Twilight ra mắt, phần lớn vé đã đặt trước được dự đoán là dành cho những khán giả tuổi teen yêu thích tác phẩm văn học nhiều kỳ dành cho giới trẻ và phái nữ yêu thích hình tượng nhân vật anh hùng trên màn ảnh. Thống kê của
Sự thành công của Twilight trong ngày đầu ra mắt cũng chính là một động lực lớn giúp cho hãng phim Summit tiếp tục phát triển kế hoạch đưa tác phẩm thứ hai New Moon trong bộ truyện lên màn ảnh rộng vào năm 2010.
Phần 2 của bộ phim sẽ tiếp tục ra mắt khán giả Việt nam vào mùa giáng sinh năm 2009.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.