Theo dõi Báo Hànộimới trên

Camơrun vào chung kết- M.Foe qua đời ngay trên sân

HONGHAI| 27/06/2003 09:17

Trên sân Lyon những chú sư tử bất khuất Camơrun đã lại tiếp tục làm nên bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Nam Mỹ Côlômbia bằng tỷ số 1-0 trong lúc chỉ còn 10 cầu thủ. Tchato trong một pha cản bóng không thể đừng đã buộc phải phạm lỗi với Becerra chấp nhận thẻ đỏ rời sân phút 69. Cũng trong trận đấu này chiến thắng của Camơrun trở thành bi tráng vì ngay sau phút mất người, danh thủ tiền vệ Marc Viven Foe đang thi đấu cho Manchester City, đột nhiên ngã vật trên sân mà không có bất cứ một va chạm nào...

M.Foe bất tỉnh trên sân bóng- phút bi tráng của bóng đá thế giới ngày 27-6
Trên sân Lyon, những chú sư tử bất khuất Camơrun đã lại tiếp tục làm nên bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Nam Mỹ Côlômbia bằng tỷ số 1-0 trong lúc chỉ còn 10 cầu thủ. Tchato trong một pha cản bóng không thể đừng đã buộc phải phạm lỗi với Becerra chấp nhận thẻ đỏ rời sân phút 69. Cũng trong trận đấu này chiến thắng của Camơrun trở thành bi tráng vì ngay sau phút mất người, danh thủ tiền vệ Marc Viven Foe đang thi đấu cho Manchester City, đột nhiên ngã vật trên sân mà không có bất cứ một va chạm nào.

Lập tức các bác sĩ lao vào sân cáng Foe rời sân. Valery Mezague được vào thay đồng đội. Nhưng bên ngoài sân tin sét đánh cho biết Marc Viven Foe đã tắt thở cho dù anh được thở ôxy ngay trên cáng. Suốt 45 phút tiếp theo các bác sĩ của FIFA áp dụng mọi phương pháp tiên tiên nhất đưa trái tim của Foe trở lại hoạt động nhưng không được. Tin y tế cho biết Foe chết ngay trên sân bóng ở phút 70 trong lúc Camơrun đang thắng trận 1-0. Nhiều khả năng vào phút thi đấu căng thẳng, M.Foe đã bị "nuốt lưỡi" giống như trường hợp của Ronaldo bị trong trận chung kết World Cup 1998 tại Pháp. Nhưng dạo đó Ronaldo thoát chết còn M.Foe đã không qua nổi cơn hiểm nghèo này. Tin M.Foe qua đời đã làm cho sự vui mừng chiến thắng của Camơrun không còn nữa. Trận đấu kết thúc trong một bầu không khí ảm đảm.
 Trong trận đấu này Camơrun đã chứng tỏ họ có sức mạnh của những chú sư tử trước một đội tuyển gồm các nghệ sĩ bóng đá Nam Mỹ. Camơrun mạnh hôn khốngchế bóng nhiều hơn và làm chủ được trận đấu ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất. Bàn thắng của Camơrun xuất hiện rất sớm do công của tiền đạo Ndiefi ghi được ngay phút thứ 9. Phút này nhận bóng của đồng đội Idrissou, Ndiefi lao vào khống chế bóng rồi sút tung lưới thủ môn Oscar Cordoba. Phút 31 danh thủ Geremi đang thi đấu cho Bôrô, cũng có cơ hội làm bàn thứ 2 cho Camơrun nhưng cú sút của anh đã bị Cordoba phá được.

Hiệp 2 Côlômbia chơi khá hơn. Họ tạo ra được 2 cơ hội san bằng tỷ số nhưng cả 2 cơ hội xuất hiện vào những phút 60 này đều bị Elson Becceca và Victor Aristizabal đưa bóng ra ngoài khung thành của Camơrun. Một lần nữa Côlômbia lại bại trận và cuộc phục thù Italia 1990 của các cầu thủ Nam Mỹ trước Camơrun không thành. 

Pháp chật vật vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ :

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí xúc động trước cái chết của danh thủ Camơrun Marc Vivien Foe. Các nhà đương kim vô địch Pháp đã chơi một trận đấu hay nhất của họ. Pháp dẫn trước rất nhanh bằng 3 bàn thắng được ghi trong vòng hiệp 1 của 3 tiền đạo đang đầu quân cho Arsenal, Anh.

Thoạt đầu Thierry Henry đột nhập rất gần khung thành của Thổ Nhĩ Kỳ sút thủng lưới Rustu Recber. Sau bàn thua này Recber có vẻ bị đau. Bàn thắng thứ 2 vẫn là Henry nỗ lực chuyền bóng để đồng đội Robert Pires lập công phút 26. Khoảng 10 phút sau thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ phải rời sân do chấn thương. Thay anh là Omer Catkic. Thua liên tiếp 2 bàn Thổ Nhĩ Kỳ tỉnh táo hơn. Tiền vệ Gokdeniz Karadeniz ghi được bàn thu hẹp khoảng cách cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 41. Nhưng phút 43 danh thủ Arsenal khác là Sylvain Wiltord đã sút tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 3 bảo đảm cho Pháp một trận thắng trong tầm tay ngay trong hiệp 1.

 Bước vào hiệp hai chưa đầy 3 phút Tuncay Sanli gỡ lại thứ 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ phút 48. Sau bàn thu hẹp khoảng cách khá chóng vánh bằng cú vôlê tuyệt đẹp của Sanli, Pháp bắt đầu chơi cảnh giác hơn. Ngược lại các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ dâng cao tìm mọi cách san bằng tỷ số. Cơ hội tuyêựt vời cuối cùng cũng đã đến với Thổ Nhĩ Kỳ vào đúng phút 87. Danh thủ Olivier Dacourt chơi phạm luật rất rõ ràng với Alpay Ozalan ngay trong vòng cấm địa. Tậong tài Urugoay Larrionda thổi ngay qủa phạt 11m cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng dường như qúa căng thẳng trước cú sút cân não này Okan Yilmar sút bóng ra ngoài khung thành chấp nhận trận thua rất đáng tiếc của đội tuyển đứng thứ 3 thế giới.

Minh Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Camơrun vào chung kết- M.Foe qua đời ngay trên sân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.