Theo dõi Báo Hànộimới trên

Calciopoli: Chờ đợi gì từ bản án phúc thẩm?

HA OANH| 22/07/2006 21:42

Dư luận Italia đang chờ đợi một bản án phúc thẩm nhẹ hơn so với những gì đã được Cesare Ruperto công bố trong bản án sơ thẩm. Song song đó là “Calciopoli 2” với sự liên quan của Reggina đang được làm rõ.

Các CĐV vẫn đang hồi họp chờ phán quyết của phiên tòa phúc thẩm

Dư luận Italia đang chờ đợi một bản án phúc thẩm nhẹ hơn so với những gì đã được Cesare Ruperto công bố trong bản án sơ thẩm. Song song đó là “Calciopoli 2” với sự liên quan của Reggina đang được làm rõ.

“Calciopoli 1”: Chờ đợi những bản án nhẹ hơn

Thứ Bảy ngày 22/7 đã là ngày làm việc thứ hai của phiên tòa phúc thẩm tại khách sạn Parco dei Principi (Công viên các hoàng tử) ở thủ đô Roma. Trong bản án sơ thẩm của chánh án Cesare Ruperto, Juve, Fiorentina và Lazio phải xuống Serie B với số điểm bị trừ lần lượt là 30, 12 và 7, Milan ở lại Serie A nhưng bị trừ 44 điểm mùa trước và 15 điểm mùa sau.

Phần lớn dư luận Italia, đặc biệt là các CĐV của những đội bóng bị trừng phạt, đã cực lực lên án chánh án Ruperto vì ông đã trừng phạt quá nặng. Bản án sơ thẩm đó không có nghĩa là làm sạch Calcio như những vị quan tòa đang nghĩ, mà chính nó góp phần giết chết giải đấu này, hệ quả đầu tiên là cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao khỏi Juve.

Một bản án nhẹ hơn đang được chờ đợi trong phiên tòa phúc thẩm với Piero Sandulli là chủ tịch hội đồng xét xử. Juve đang đưa ra nhiều bằng chứng nhằm gỡ bỏ tội danh “thao túng Serie A” và muốn được giữ lại Scudetto 2005/2006, ở lại Serie A và bị trừ một số điểm nhất định, hoặc chấp nhận xuống Serie B nhưng với một mức phạt (trừ điểm mùa tới) nhẹ hơn trong bản án sơ thẩm.

Fiorentina và Lazio đều muốn được ở lại Serie A và không bị trừ điểm. Hai đội bóng này đều khẳng định mình là những nạn nhân trong hệ thống của Moggi chứ không phải “tham gia dàn xếp tỉ số” như bản án sơ thẩm đã nêu. Còn với Milan, họ muốn được tuyên trắng án cho CLB và PCT Adriano Galliani, được tham dự Champions League mùa tới.

Hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Milan và 3 đội bóng kia rất khó có thể thay đổi những gì đã được tuyên trong bản án sơ thẩm. Quyền lực chính trị đã không còn nghiêng về phía Berlusconi, vì vậy, các thế lực chính trị cánh tả muốn làm thẳng tay với những ai liên quan để đặt dấu ấn cho mình.

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã làm theo lời kêu gọi của các đội bóng ở Ligue 1 khi gửi yêu cầu lên UEFA đòi được cử đại diện thay thế các đội bóng Italia tại Champions League. Cụ thể, FFF yêu cầu UEFA tước hai vé của Chievo và Palermo (những đội dự Champions League theo án sơ thẩm), để trao lại cho Lille và Lens, những đội xếp thứ 3 và thứ 4 Ligue 1 mùa trước.

Trong phiên tòa phúc thẩm tại khách sạn Parco dei Principi, ủy viên công tố Stefano Palazzi là người đưa ra nhiều bằng chứng nhất nhằm chống lại các đội bóng và cá nhân liên quan. Ông cũng là người lớn tiếng nhất trong việc đòi thay đổi bản án sơ thẩm, nhưng không phải theo hướng giảm nhẹ như hy vọng của các CLB mà phải trừng phạt mạnh hơn nữa.

Cụ thể, Palazzi yêu cầu tòa án thể thao thực hiện như bản án đề nghị của ông trước đó, giáng Juve xuống thêm một hạng nữa, tức Serie C1, và không bị trừ điểm. Vẫn giữ nguyên mức phạt với Fiorentina và Lazio, nhưng đội bóng thủ đô bị trừ bằng số điểm với Fiorentina thay vì 7 điểm. Giáng Milan xuống Serie B và trừ 3 điểm trong mùa tới.

Ngoài ra, Palazzi cũng yêu cầu xét xử những cá nhân có liên quan nhưng lại được xử trắng án trong phiên tòa phúc thẩm. Những người này gồm các trọng tài Rodomonti, Bertini, Messina, Rocchi và Tagliavento. Bên cạnh đó, Palazzi yêu cầu phải làm rõ sự liên quan của Bergamo, người có liên quan rất lớn trong việc phân công trọng tài theo yêu cầu của Moggi nhưng lại không bị xét xử trước đó.

Sau hai ngày xử án tại khách sạn Parco dei Principi, Caf sẽ không đưa ra bản án phúc thẩm ngay mà chỉ công bố vào ngày 24/7 hoặc chậm nhất là ngày 25/7, đúng thời điểm FIGC phải đăng ký danh sách những đội bóng dự Cúp châu Âu mùa tới lên UEFA.

Ngày 7/8, các đội liên quan sẽ được gửi đơn kháng án lên TA dân sự vùng Lazio trước khi HĐ nhà nước xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng ngày 12/8.

“Calciopoli 2”: Chân dung Reggina và Lillo Foti

Viện công tố Napoli đã đưa ra những mẩu ghi âm các cuộc đối thoại giữa chủ tịch CLB Reggina, Lillo Foti với Pierluigi Pairettom, khi ấy đang giữ cương vị phân công trọng tài Serie A và cựu TGĐ Juve Luciano Moggi. Những bằng chứng này rất quan trọng và nó có thể khiến Reggina xuống Serie C mùa sau đồng thời kéo theo một loạt các CLB liên quan khác.

Foti đã bị nghi ngờ đã tham gia dàn xếp tỉ số và nhờ Pairetto cũng như Bergamo điều các trọng tài tại 6 trận đấu ở Serie A trong mùa giải 2004/2005, gồm Reggina - Brescia 1-3, Reggina - Cagliari 3-2, Reggina - Palermo 1-0, Udinese - Reggina 0-2, Sampdoria - Reggina 3-2 và Palermo - Reggina 1-1.

Chủ nhật ngày 7/11/2004, ngay chỉ và giờ trước trận đấu của Reggina trên sân Parma, Foti đã gọi điện cho Paolo Bergamo để nhờ giúp đỡ trong việc “khuyên bảo” trọng tài. Trong đó có đoạn Foti xuống nước với Bergamo: “Tôi nhờ anh nói giúp cho, đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi...”.

Tuy nhiên, sau đó Reggina vẫn phải chịu thất bại 0-1 vì trọng tài đã được chỉ định từ trước và tác động từ Bergamo cũng không thể thay đổi được nhiều vì các cầu thủ Reggina đã chơi quá tệ. Trong bằng chứng của Viện công tố Napoli, trong tháng 11/2004, Foti còn có rất nhiều cuộc điện thoại với Moggi để nhờ vị TGĐ Juve lúc đó giúp đỡ.

Ngày 28/11/2004, vài giờ trước khi Reggina của Foti bước vào trận đấu với Atalanta, Bergamo đã chủ động gọi cho vị chủ tịch của Reggina (theo tác động của Moggi?) để thông báo về trọng tài bắt chính. “Foti, tôi đã điều Paolo (Bertini) bắt chính trận này. Trợ lý của hắn là một người Turin, Babini, tay này đã có khoảng 170-180 lần ra sân ở Serie A...”. Kết quả: Atalanta thất bại 0-1 trước Reggina dù được chơi trên sân nhà.

Trước đó, sau trận đấu sớm với Juventus thứ Bảy ngày 6/11/2004 (Reggina thắng 2-1), Moggi đã gọi cho Foti để “lên lớp” vị chủ tịch Reggina vì đội bóng của ông “dám” thắng Juve nhờ những quyết định sai lầm của trọng tài Paparesta, khiến chuỗi trận bất bại của Juve bị dừng lại.

Moggi sau đó cũng khuyên Foti không nên đến tham dự cuộc họp có mặt chủ tịch Lega Calcio, Adriano Galliani với lời nhắc nhở: “Tuyệt đối không được gặp mặt Galliani!”. Lúc ấy, Moggi đang tìm cách giúp cầu thủ Mozart của Reggina thoát khỏi một bản án kỷ luật của TA thể thao.

Những nhân vật liên quan đến “Calciopoli 2”, ngoài những tên tuổi quen thuộc trong vụ “Calciopoli 1” như Bergamo, De Santis (tiếp tục nắm vai trò chủ đạo) còn có các trọng tài Andrea De Marco, Tiziano Pieri và các trợ lý Giorgio Nicolai và Sandro Rossomando.

Với những bằng chứng của Viện công tố Napoli, Reggina hoàn toàn có thể bị giáng xuống Serie C1 mùa tới do tham gia vào việc điều khiển trọng tài và liên quan đến “hệ thống” Moggi. Điều này đã vi phạm điều 3 của luật thể thao Italia.

Theo VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Calciopoli: Chờ đợi gì từ bản án phúc thẩm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.