(HNMO)- Trận đấu giành siêu cúp Italia tại sân vận động tổ chim vốn được đánh giá là một “cuộc chiến không cân sức”. Giữa một bên là đội bóng khổng lồ thành Milan với một Lazio thua đối thủ tới 9 bậc trên bảng xếp hạng Seria. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà không một chuyên gia nào có thể dự báo được. Trận cầu tối qua là một minh chứng cho điều đó.
(HNMO)- Trận đấu giành siêu cúp Italia tại sân vận động tổ chim vốn được đánh giá là một “cuộc chiến không cân sức”. Giữa một bên là đội bóng khổng lồ thành
Toàn đội Lazio ngây ngất trong men say chiến thắng
Tung ra sân đội hình mạnh nhất, có đầy đủ sự góp mặt của những “báo đen” Eto’o, “sát thủ” Milito và đội trưởng tuyển Brazil Lucio, do vậy Inter Milan nhanh chóng nắm thế chủ động trên sân. Bóng liên tục luân chuyển trên phần sân của Lazio trong những phút đầu. Những tưởng nhà vô địch Seria lại có một trận đấu dễ dàng nữa trước đối thủ dưới tầm Lazio. Nhưng tài năng trẻ Zarate của Lazio mới là cầu thủ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Cú nã đại bác rất căng từ ngoài vòng cấm của Zarate buộc Julio Ceasar phải tung người hết cỡ để cản phá. Tỉ số có lẽ đã được mở nếu bóng đi hiểm hóc hơn.
Sau pha “cảnh cáo” của Zarate, quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Inter Milan trong phần lớn thời gian. Khoảng nửa cuối hiệp 1, Inter đã suýt vươn lên dẫn trước. Từ pha chuyền bóng của Eto’o, Muntari đón vô-lê ở một cự li gần. Tuy vậy, bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của Mourinho cùng các học trò.
Chỉ sau đó ít phút, bản hợp đồng mới Lucio có pha đánh đầu khá hiểm hóc sau pha đá phạt góc của Cambiasso. Nhưng không khuất phục được thủ môn Muslera. Tỉ số vẫn được giữ nguyên 0-0 cho đến hết hiệp 1.
Dù đã chơi khá nỗ lực, nhưng Inter vẫn để tuột mất siêu cúp
Đầu hiệp 2, Inter Milan đẩy mạnh tấn công. Phút 57, Eto’o cướp bóng từ pha trả về của một hậu vệ Lazio rồi qua mặt thủ môn Muslera. Tuy vậy, Mourinho lại một lần nữa ăn mừng hụt vì pha đệm bóng của báo đen chỉ đưa bóng đi song song với vạch vôi mà không lăn vào lưới.
Thi đấu “trên chân” nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm, Inter Milan đã phải nếm trái đắng. Người lập công cho Lazio là Matuzalem trong một pha bóng may mắn. Phút 63, Zarate có pha sút phạt vượt hàng rào, bóng vô tình đến chân Matuzalem. Tiền vệ 28 tuổi này lập tức sút bồi nhưng không qua được tay Julio Ceasar. Bóng bị bật trở lại đúng vào mặt Matuzalem rồi bay vào lưới. Bàn thắng này làm bất ngờ chính bản thân Matuzalem vì anh ta ghi bàn trong khi… cả 2 mắt nhắm tịt.
Như bị dội một gáo nước lạnh, dàn sao của Inter tràn lên tìm bàn gỡ và vô tình đã để hổng sân nhà. Chỉ sau đó 4 phút, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Inter, Mauri tung đường bóng bổng từ cánh trái cho đội trưởng Rossi. Lão tướng này khôn ngoan phá bẫy việt vị để nhận bóng bằng ngực, rồi ngay lập tức tung ra pha lốp bóng cực đẹp từ cự li gần 20m qua đầu thủ môn. Tỉ số được nhân đôi cách biệt. Người mắc lỗi vị trí trong tình huống này là hậu vệ Zanetti khi anh đã quá chủ quan không thu hồi bóng kịp thời.
Thời gian còn lại là quá ít cho những nỗ lực san bằng cách biệt của Inter
Cuối trận, Milito đã một lần nữa đưa được bóng vào lưới Lazio. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do Eto’o mắc lỗi việt vị. Kết thúc trận đấu, Mourinho cùng các học trò đành cay đắng nhìn Lazio nẫng mất siêu cúp Italia. Đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỉ đội bóng xứ Roma mới có dịp nâng cao siêu cúp. Còn về phần các cầu thủ Inter
Trọng Phú
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.