Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Hảo “khiêu vũ thể thao”

ANHTHU| 01/10/2006 07:17

Một buổi sáng như bao buổi sáng tại một điểm tập luyện CLB sức khỏe ngoài trời cạnh hồ Gươm. Sau những tiếng nhạc chậm rãi của bài tập quen thuộc như Thái cực quyền, Ba la chùy, Mộc lan phiến… nổi lên tiếng nhạc dặt dìu của điệu rumba chỉ có ở các sàn nhảy.

Một buổi sáng như bao buổi sáng tại một điểm tập luyện CLB sức khỏe ngoài trời cạnh hồ Gươm. Sau những tiếng nhạc chậm rãi của bài tập quen thuộc như Thái cực quyền, Ba la chùy, Mộc lan phiến… nổi lên tiếng nhạc dặt dìu của điệu rumba chỉ có ở các sàn nhảy.

Hơn hai chục cụ tập hợp thành hàng “đi” bài rumba một cách thiện nghệ. Ai cũng biết khiêu vũ phải có đôi có cặp nhưng các cụ toàn “đi” solo. Có người gọi đấy là khiêu vũ thể thao, có người lại gọi là vũ điệu thể thao. Dù gọi là thế nào thì đấy vẫn là một bài tập mới xuất hiện trong hoạt động thể thao người cao tuổi thủ đô.

Người nghĩ ra điệu nhảy vừa có chất khiêu vũ vừa có chất thể thao ấy là một gương mặt quen thuộc trong làng thể thao người cao tuổi thủ đô- bà Nguyễn Thị Hảo, HLV trưởng CLB thể thao sức khỏe ngoài trời Hà Nội, từng đoạt 2 HCB Thái cực quyền người cao tuổi thế giới. Thời trẻ, bà chỉ biết qua vài điệu nhảy cổ điển quen thuộc. Năm 1968, bà có tên trong đoàn thanh niên Việt Nam tham dự Festival thanh niên sinh viên thế giới. Năm 1996, một lần vô tình nhận thấy nhiều thành viên trong CLB sức khỏe ngoài trời nơi bà đang sinh hoạt tỏ ra thích thú với những điệu nhạc khiêu vũ, bà Hảo liền tập hợp mọi người tại Nhà văn hóa thiếu nhi Ba Đình tập khiêu vũ.

Bẵng đi đến năm 2004, khi Hà Nội bắt đầu du nhập và phát triển khiêu vũ thể thao, bà Hảo mới chú ý đến khiêu vũ. “Những người trung cao tuổi thích khiêu vũ ở Hà Nội còn nhiều và đấy là mảnh đất chưa được khai phá. Có chút vốn liếng khiêu vũ thế là tôi cố tìm cách tạo ra một bài tập liên quan đến khiêu vũ, phù hợp với người cao tuổi “- bà Hảo kể. Đến lúc này lại nảy ra câu hỏi, nên tạo ra bài tập cho hai người hay một người? Bài tập cho hai người khá phức tạp đòi hỏi có đôi có cặp, có không gian trong khi bài tập cho một người thì ai cũng có thể tập, tập mọi chỗ mọi nơi. Cuối cùng bà quyết định tạo ra bài tập cho một người dựa trên hai điệu cơ bản của khiêu vũ cổ điển là chachacha và rumba với nguyên tắc giữ nguyên điệu nhảy đã được cả thế giới công nhận chỉ thêm thắt phần thể thao vào các động tác tay. Buổi ban đầu, bà đưa bài tập cho các thành viên trong CLB Thái cực quyền và mọi người tỏ ra thích thú. Đem việc này báo cáoPhòng quần chúng Sở TDTT Hà Nội, ban đầu mọi người cũng chưa hiểu mô tê ra sao nhưng khi thấy các bà “đi” bài tập bắt mắt quá, Sở TDTT Hà Nội quyết định cho phổ cập ngay tới các quận, huyện. Tiếp đó ủy ban TDTT cũng cho phát triển các bài tập khiêu vũ thể thao này trong toàn quốc. Một sự thành công đến bất ngờ!

Giữa tuần vừa rồi, Giải khiêu vũ thể thao người cao tuổi Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức thu hút tới 11/14 quận, huyện. Bài tập đôi cũng được 12 đôi biểu diễn trong tiếng vỗ tay đầy phấn khích của những người có mặt trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức và ngay sau đó có tới hơn 30 đôi tìm đến bà Hảo xin theo tập. Bà Hảo hứa hẹn: “Tôi sẽ cố gắng tạo ra thêm nhiều bài tập nữa, cả solo lẫn đôi, dựa trên các điệu nhảy cơ bản. Như thế có thể tin rằng, sẽ còn thêm nhiều bài tập của người Việt Nam ra đời.

Minh Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bà Hảo “khiêu vũ thể thao”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.