Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh rể lừa đảo, em vợ tự sát

HONGVAN| 09/07/2005 11:20

Tin lời anh rể hứa sẽ lo cho đi du học Singapore, Nguyễn Xuân Sơn - Một học sinh giỏi - đã tuyên bố bỏ thi đại học. Khi phát hiện đó chỉ là lời hứa hão, xấu hổ với bạn bè, Sơn đã tự sát trong rừng.

Tin lời anh rể hứa sẽ lo cho đi du học Singapore, Nguyễn Xuân Sơn - Một học sinh giỏi - đã tuyên bố bỏ thi đại học. Khi phát hiện đó chỉ là lời hứa hão, xấu hổ với bạn bè, Sơn đã tự sát trong rừng.

Sau cái chết của em Nguyễn Xuân Sơn - Một học sinh giỏi lớp 12, trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn, Quảng Nam), dư luận tại đây hiện đang xôn xao xung quanh chuyện đám cưới của chị ruột Sơn với tên lừa đảo Võ Hoàng Linh.

Tên Linh đã từng khoác áo Thượng uý quân đội về nhà ông Nguyễn Xuân Năm (cha ruột Sơn, còn gọi là Năm Vui), hứa hão với em Sơn, giăng bẫy tình đối với Nguyễn Thị Kim Yến (chị của Sơn).

Nguyễn Thị Kim Yến làm nghề uốn tóc tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Với nghề nghiệp "làm dâu trăm họ", Yến quen biết với Võ Hoàng Linh.

Theo lời của Yến thì Linh quê ở Quế Lộc (Quế Sơn); mẹ chết sớm, chỉ còn mỗi cha già. Song, Linh nhiều lần bảo với người thân gia đình ông Năm Vui rằng, anh ta gốc người Đà Nẵng (?!)

Đầu tháng 6/2005, Linh dẫn Yến đến trụ sở Công an xã Quế Cường, xin được xác nhận là Yến chưa có chồng, chứ không đăng ký kết hôn. Đến giữa tháng 6/2005, Yến từ Đà Nẵng điện về cho ông Năm Vui bảo lo việc đám cưới của Linh và Yến gấp.

Ông Năm Vui liền nhờ vợ chồng cô con gái đầu tên Thủy lo liệu, đặt tiệc tại nhà hàng Hương Xuân ở thị trấn Hà Lam (Thăng Bình). Gần đến ngày cưới thì xảy ra mâu thuẫn giữa Thủy và Ngọc (cô con gái thứ hai của ông Năm Vui) nên hợp đồng đặt tiệc với nhà hàng Hương Xuân bị hủy bỏ.

Nghe tin, Yến và Linh từ Đà Nẵng trở về, đến hàng Hương Xuân, cầm chiếc xe máy của Yến và thẻ quân nhân của Linh lấy tiền đặt tiệc cưới khác.

Trước ngày cưới, Linh nói với ông Năm Vui là sẽ có 13 chiếc ôtô hạng sang chạy từ Đà Nẵng vào Quế Cường để đón dâu. Thế nhưng, đến ngày đón dâu, chờ từ sáng sớm đến xế chiều mới thấy một chiếc ôtô chở Linh đến.

Trên chiếc xe này, đại diện đàng trai vỏn vẹn chỉ có 3 người: một cặp nam nữ trung niên và lái xe. Linh rối rít thanh minh với bà con bên vợ rằng, kho của đơn vị anh ta bất ngờ bốc cháy nên phải tập trung chữa cháy... (!?)

Đám cưới của gia đình ông Năm Vui bỗng chốc trở thành đề tài đàm tiếu của nhiều người trong thôn, xã. Nhưng, chuyện không dừng lại đó.

Ông Trần Đình Hoàng - Trưởng Công an xã Quế Cường - cho biết thêm: Sau đám cưới của Yến và Linh thì có một phụ nữ mang bụng bầu gần kỳ sinh nở đến gặp ông, xưng tên là Đào, vợ của Võ Hoàng Linh.

Chị Đào chìa tấm ảnh cưới của chị với Võ Hoàng Linh và đề nghị Công an xã Quế Cường có biện pháp xử lý thích đáng đối với Linh. Cùng thời gian này, Linh và Yến đến thanh toán nợ tiệc cưới cho nhà hàng Hương Xuân.

Vì đôi co chuyện giá cả, nhà hàng Hương Xuân đang giữ tấm thẻ quân nhân của Linh đã điện báo cho Huyện đội Thăng Bình. Thế là, Linh lẻn ra đường đón xe bỏ trốn vì tấm thẻ quân nhân ghi Võ Hoàng Linh cấp bậc Thượng uý là thẻ giả...

Qua xác minh của Công an huyện Quế Sơn, Võ Hoàng Linh là một tên trùm lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của rất nhiều người; trong đó có gần chục cô gái bị sập bẫy tình của gã họ Sở này.

Tên Linh đã hứa hẹn với em Nguyễn Xuân Sơn là sẽ đưa em đi du học tại Singapore. Em Sơn khoe chuyện này với bạn bè và tuyên bố bỏ thi Đại học Bách khoa.

Nhưng, khi cùng đi với Linh vào TPHCM, em Sơn đã nhận ra bộ mặt thật của hắn nên dẫn đến hụt hẫng, xấu hổ với bạn bè và tìm đến cái chết.

Theo CAND

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh rể lừa đảo, em vợ tự sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.