Theo dõi Báo Hànộimới trên

Achilefu mang về HCĐ V-League cho Nam Định

ADMIN| 22/06/2003 20:36

Với hai bàn thắng vào lưới nhà vô địch HAGL trong lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay (22/6), Achilefu không chỉ nghiễm nhiên giành giải Vua phá lưới V-League 2003 mà còn góp công đáng kể mang về chiếc HCĐ cho đội bóng thành Nam. Trận thắng 4-1 của Bình Định trước ACB trở nên vô nghĩa. Vòng 22 lập kỷ lục về số bàn thắng với tổng cộng 30 bàn qua 6 cặp đấu (trung bình 5 bàn/trận).

Với hai bàn thắng vào lưới nhà vô địch HAGL trong lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay (22/6), Achilefu không chỉ nghiễm nhiên giành giải Vua phá lưới V-League 2003 mà còn góp công đáng kể mang về chiếc HCĐ cho đội bóng thành Nam. Trận thắng 4-1 của Bình Định trước ACB trở nên vô nghĩa. Vòng 22 lập kỷ lục về số bàn thắng với tổng cộng 30 bàn qua 6 cặp đấu (trung bình 5 bàn/trận).

Sân Chùa Cuối chiều 22/6 chứa một lượng khán giả kỷ lục với khoảng gần 35.000 người. Khán đài A mặc dù chưa sửa chữa xong, nhưng cũng kín mít người. Trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút, khán giả đã tràn vào sân, gây khó khăn không ít cho BTC. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan nhà, cùng mục tiêu đoạt hạng 3 khiến đã chơi trên cơ đối thủ mạnh là HAGL ngay từ những phút đầu. Achilefu có nhiều cơ hội hơn cả, và tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của anh lại không thành công. HAGL tỏ ra ''tĩnh'' hơn, ít kiến tạo được những pha phản công. Nhưng chính họ, nói một cách chính xác là chân sút Kiatisak đã làm khán giả trên sân chết lặng khi mở tỷ số cho đội khách ở phút 24. Thủ môn Esele xuất sắc cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Dusit, nhưng anh không thắng nổi Kiatisak, người có mặt kịp thời phía cầu môn để sút bồi khi bóng bật ra.

Trong thế chỉ có con đường chiến thắng, lại bị đối phương dẫn trước, Nam Định càng quyết tâm tìm bàn thắng. Không quá vội vã, ngay cả khi biết tin, ở một trận đấu khác, Bình Định đang dẫn bàn. Tuy thế, các chân sút của Nam Định vẫn chưa thể sút tung lưới thủ môn Quốc Tuấn. Tiếc nhất là ở phút cuối cùng hiệp 1, trong tư thế thuận lợi ngay sát cầu môn, Lương Phúc lại bỏ lỡ thời cơ, để Mạnh Dũng cản phá kịp thời cú sút của anh.

Vào đầu hiệp 2, Achilefu một lần nữa đối mặt với Quốc Tuấn sau khi anh dùng tốc độ và sức càn lướt để đánh bại một hậu vệ của HAGL, nhưng chân sút Nigeria vẫn không thắng nổi thủ môn HAGL. Tuy thế, hôm nay không phải là một ngày kém may mắn cho đội chủ nhà Nam Định. Nhờ những nỗ lực, họ đã được đền bù xứng đáng, và với cả riêng bản thân Achilefu. Phút 56, tiền đạo này bứt phá băng lên gỡ hòa 1-1 trong niềm sung sướng tột cùng của các CĐV thành Nam. Phút 65, lại là Achilefu lập công, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 14 bàn ở mùa giải này, cầm chắc giải Vua phá lưới, mặc cho ở sân Hà Nội, Pipat cũng ghi được 2 bàn thắng. Và người dân Nam Định tin chắc đội nhà đoạt thứ hạng 3 khi ở phút 74, Thế Hiếu nâng cách biệt lên 3-1.

So với hiệp 1, 45 còn lại, cầu thủ đội khách thi đấu chùng xuống hẳn. Có lẽ, họ để dồn sức ra đấu trường Đông Nam Á, hay là kết quả của một tuần ''nghỉ ngơi'' ăn mừng thắng lợi trước một vòng đấu? Ở thời gian đá bù giờ, Minh Hải rút ngắn xuống còn 2-3 cho HAGL. Dù thế nào thì nhà ĐKVĐ - đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải, cũng đã chơi mờ nhạt trước Nam Định - đội có ít bàn thắng nhất giải.

Sau khi trận đấu kết thúc, BTC giải V-League đã tiến hành trao cúp cho đội vô địch HAGL, chiếc HCĐ cho Nam Định và cả giải Vua phá lưới cho Achilefu trên sân Chùa Cuối. Thắng lợi của Nam Định khiến cho nỗ lực của Bình Định trước ACB trở nên vô nghĩa mặc dù họ đè bẹp đội bóng của bầu Kiên đến 4-1, trong đó Pipat ghi 2 bàn. Nhưng thứ hạng tư cũng không phải là một kết quả tồi với ''ngựa ô'' Bình Định

Sân Long An, đúng như dự đoán, chủ nhà đã thắng Thể Công khá dễ dàng trong một trận cầu không mấy hấp dẫn mặc dù có đến 8 bàn thắng được ghi. Robson lập hat-trick trong trận đấu này sau khi Tài Em sớm mở tỷ số cho GĐT từ một cú sút xa chừng 30m. Phương Nam ghi liên tiếp 2 bàn, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Nhưng đợi đến khi trọng tài thổi còi kết trận thì GĐT còn ghi thêm 2 bàn nữa.

Trên sân Vinh, dù thưa thớt khán giả, nhưng các cầu thủ cũng đã đặt dấu chấm hết cho mùa giải năm nay bằng một kết thúc đẹp khi thắng lại NHĐA 2-0 - đúng bằng kết quả mà họ thua ở lượt đi. Tân Thịnh mở tỷ số ở phút 35, đến phút 69, Văn Quyến (vào sân trong hiệp) chuyền bóng đẹp mắt để Công Mạnh ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho đội nhà.

Sân Chi Lăng, hiệp 1 giữa đã kết thúc với tỷ số 2-2. Nhưng cũng không ngoài dự đoán, sang hiệp 2, Đà Nẵng ghi thêm một bàn thắng nữa để giành kết quả chung cuộc 3-2. Ở trận đấu danh dự trước khi xuống chơi ở hạng Nhất, và có thể là cuối cùng với cái tên CSG, đội quân của ông Tam Lang đã thua tan nát HKVN1-4 ngay trên sân Thống Nhất quen thuộc. Chỉ có vài trăm khán giả bỏ công đến xem trận cầu này.

Tuy lượt đấu không hấp dẫn và hầu hết chỉ mang tính thủ tục nhưng lại đánh dấu bằng những cơn mưa bàn thắng. Tổng cộng có tất cả 30 bàn thắng được ghi - Con số kỷ lục trong mùa giải.

Kết quả cụ thể:

- HAGL: 3-2
ACB - Bình Định: 1-4
CSG - HKVN: 1-4
SLNA - NHĐA: 2-0
Đà Nẵng - Đồng Tháp: 3-2
GĐT - Thể Công: 6-2

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Achilefu mang về HCĐ V-League cho Nam Định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.